Chúa Tạo Dựng | CôngGiáo.org
≡ Menu

Chúa Tạo Dựng

Ðầu tiên Chúa đã dựng nên trời và đất.

Ngày thứ nhất Ngài dựng nên ánh sáng.

Ngày Thứ hai Ngài dựng nên nước.

Ngày thứ ba Ngài dựng nên cây cối.

Ngày thứ bốn Ngài dựng nên ngôi sao.

Ngày thứ năm Ngài dựng nên thú vật.

Ngày thứ sáu Ngài dựng nên loài người.

Còn ngày thứ bảy Chúa nghỉ ngơi.

Theo Sách Khởi Nguyên

{ 8 comments… add one }
  • Khôi April 2, 2022, 10:19 am

    Thiên chúa có do đức mẹ sinh ra và lớn lên mười hai tuổi đã rao dãng tin mừng ạ

  • Anh Huy July 27, 2020, 3:01 am

    Cho con hỏi thiên chúa người đã có trước, và là đấng tự hữu vậy tại sao người phải tạo dựng lên muôn loài và con người để làm gì. Có phải người cô đơn hay không, tại sao người không tồn tại như vậy làm gì phải tạo ra loài người để có nhiều chuyện xảy ra ?

    • Lê Quốc Việt August 19, 2020, 3:45 am

      Vì đây là ý Chúa trong công trình sáng thế của Ngài, nên tôi khó có thể tùy tiện suy đoán thánh ý Chúa. Thế nhưng suy nghĩ một cách hạn hẹp theo cá nhân tôi. Có lẽ Ngài tạo dựng trời đất muôn vật trong đó có con người không phải là Ngài cô đơn, mà là vì Ngài là “Tình yêu”. Nơi Ngài là tình yêu thương vô bờ, vĩnh cửu, một tình yêu tốt đẹp và thánh thiêng. Chính vì vậy con người được tạo ra là để được thụ hưởng tình yêu thiêng liêng ấy của Ngài. Mà tất cả những gì tốt đẹp nhất có lẽ Ngài đều dành cho con người. Và cũng để con người chúng ta lan tỏa tình yêu ấy đến cho mọi người…
      Cũng giống như cha mẹ chúng ta. Họ có thể sống như vậy hạnh phúc bên nhau. Họ có thể không sinh con đẻ cái, vì như vậy họ sẽ khỏi phải tốn bao nhiêu là tâm sức, tiền của để dưỡng nuôi chúng ta. Thế những chẳng phải cha mẹ biết thế mà vẫn sinh chúng ta ra đấy hay sao? Đó đâu phải vì họ cô đơn, mà là vì họ yêu thương chúng ta ngay cả khi chưa tạo ra chúng ta. Và sự có mặt của chúng ta là để thừa hưởng những thứ tốt đẹp mà cha mẹ muốn cho chúng ta và để cho ta lớn lên với những giá trị tốt đẹp ấy mà lan tỏa cho mọi người.
      Có lẽ không cha mẹ nào lại muốn con mình sinh ra, lớn lên lại ngỗ nghịch, bất lương. Có lẽ không cha mẹ nào lại không lo lắng về tương lai của con mình có thể vì nguyên nhân nào đó mà nó sinh ra bất trị như thế. Thế nhưng không vì vậy mà cha mẹ lại không sinh mình ra. Vì cha mẹ yêu thương chúng ta và họ có quyền hi vọng vào chúng ta sẽ là một con người đạo đức và có ích cho xã hội. Thế nhưng việc chúng ta có trở thành người tử tế sau này hay không còn phải phụ thuộc vào bản thân chúng ta có dễ bị cám dỗ hay không? Chứ phải đâu vì chúng ta sống không tốt mà quay lại trách cứ họ trong khi họ lại dốc hết tâm sức để dạy dỗ và nuôi dưỡng chúng ta.
      Có lẽ đối với Thiên Chúa cũng vậy, không phải vì cô đơn mà Ngài mới tạo ra chúng ta, mà đó là vì Thiên Chúa là “Tình yêu” mà vì tình yêu đó mà Ngài đã tạo dựng nên nhân loại. Và nếu nhân loại có những thành tố bất lương ấy cũng là do ảnh hưởng của nhiều yếu tố nhưng trong đó không thể loại bỏ ý thức của bản thân. Chính vì vậy không thể nói rằng Thiên Chúa tạo ra loài người để xảy ra nhiều chuyện như vậy…

  • Chien October 9, 2012, 9:45 pm

    Toi muon hoi vi sao chua lai tao ra muon loai van vat

    • minhTiến April 15, 2013, 11:27 pm

      Rất là dể hiểu, Chúa tạo ra muôn loại vận vật, vì yêu thương chúng ta. cũng như trước khi người mẹ sinh con ra, thì đi sắp nôi, áo quần, tã, để chuẩn bị cho con được sinh ra. Thiên Chúa tạo dựng nên mọi vạn vật, để giúp ích cho con người được sinh sống thoải mái hơn. Thiên Chúa muốn, con người vui hưởng tất cả những vẽ đẹp của thiên nhiên, suối nước, hoa đẹp, cây xanh lá tốt. Mục đích là vì yêu thương con người,

  • Thanh Hieu October 6, 2011, 8:47 am

    Toi la nguoi k theo ton giao nao nhung toi thay thac mac rang, Chua tao ra cn nguoi va trai dat ….. trong vong 7 ngay, vay the ai la nguoi tao ra Chua de Chua tao ra trai dat va con nguoi day? Ma toi thay trong lich su noi ve Chua, Chua giang sinh cach day hon 2000 nam vay thi Chua lam sao ma tao ra trai dat va con nguoi … ?

    • An April 11, 2012, 1:48 am

      Thiên Chúa là đấng siêu nhiên và thiêng liêng cao cả. Bạn đã hiểu sai, Chúa Giáng Sinh để cứu chuộc con người, Ngài đã có từ trước đó, chứ không phải là khi đã có trời đất và con người bạn ạ.!

    • minhTiến April 15, 2013, 11:23 pm

      Không ai tạo dựng Thiên Chúa cả, vì Thiên Chúa là đấng Tự Hữu. Tự mình mà có, nên không ai tạo ra Ngài cả, như vậy mới gọi là Chúa. còn nếu có ai tạo nên Chúa, thì Chúa không phải là Chúa nữa mà là một con người như mọi người. Thiên Chúa đã có từ đời đời, như vì tội lỗi con người nên Ngài sai con Một của Ngài là Chúa Giêsu xuống thế làm người đề cứu nhân độ thế. Bạn không không?

Leave a Comment

Next post:

Previous post: