Kinh Cầu Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp | CôngGiáo.org
≡ Menu

Kinh Cầu Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp

Kinh Cầu Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp

Kinh:

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng hằng hữu / chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho giáo hội Việt Nam / một vị mục tử nhân hiền / là Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp.

Là một KiTô hữu, / Cha đã sống xứng đáng ơn gọi làm con Chúa, / với lòng tin son sắt, / lòng cậy bền đỗ / và lòng kính mến dạt dào / đối với Chúa, với Giáo Hội và với Con người.

Là một Linh Mục, / Cha là hiện thân của Đức KiTô , vị mục tử tối cao, / đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình, / để Đoàn Chiên được sống và sống dồi dào.

Là một Tông Đồ luôn thao thức loan báo Tin Mừng, / Cha là họa ảnh của lòng Chúa xót thương / hay thương xót những người nghèo khổ , yếu đau , tội lỗi / Đặc biệt Cha rất thương yêu Anh Chị Em lương dân, / và thường chuyển cầu ơn Chúa cho họ, / khiến ai nấy đều quí mến và chạy đến xin Cha giúp đỡ.

Nhờ Cha nguyện giúp cầu thay, / xin Chúa thương ban cho chúng con điều chúng con đang cầu khẩn………………/ với niềm hy vọng sớm thấy Cha được vinh hiển trong hàng ngũ các Thánh trên Thiên Quốc. / Amen.

Hình Ảnh:

Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp

Tiểu Sử Linh Mục Trương Bửu Diệp:

Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp sinh ngày 01-01-1897, một tháng sau được Cha Giuse Sớm rửa tội ngày 02-02-1897 tại họ đạo Cồn Phước, nay thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Cha ngài là Micae Trương Văn Đặng. Mẹ ngài là Lucia Lê Thị Thanh. Gia đình sinh sống tại họ đạo Cồn Phước tỉnh An Giang.

Năm 1904, lúc ngài 7 tuổi thì mẹ mất. Cha ngài dời gia đình lên Battambang bên Campuchia, sinh sống bằng nghề thợ mộc. Tại đây, thân phụ ngài tục huyền với bà Maria Nguyễn thị Phước, sinh năm 1890, quê gốc tại Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang. Kế mẫu đã sinh cho ngài người em gái tên là Trương thị Thìn (1913), vừa qua đời tại Cà Mau.

Năm 1909, cha Phêrô Lê Huỳnh Tiền gửi ngài vào Tiểu chủng viện Cù lao Giêng, xã Tấn Mỹ, Chợ Mới tỉnh An Giang. Học xong Tiểu Chủng Viện, Ngài lên ĐạiChủng Viện Nam Vang, Campuchia, (lúc đó các họ đạo An Giang, Châu Đốc, Hà Tiên trực thuộc giáo phận Pnom Penh, Campuchia).

Năm 1924, sau thời gian tu học, Ngài được thụ phong linh mục tại Nam Vang dưới thời Đức Cha Chabalier người Pháp. Lễ vinh quy và mở tay được tổ chức tại nhà người cô ruột là bà Sáu Nhiều, tại họ đạo Cồn Phước.

Từ năm 1924-1927, Ngài được bề trên bổ nhiệm làm Cha phó họ đạo Hố Trư, một họ đạo của người Việt sinh sống tại tỉnh Kandal, Campuchia.

Từ năm 1927-1929, ngài về làm giáo sư tại Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng tỉnh An Giang.

Tháng 03 năm 1930, ngài về trông nom họ đạo Tắc Sậy, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Trong những năm làm cha sở, ngài quan hệ, giúp đỡ, thành lập nhiều họ đạo khác tại các vùng phụ cận như: Bà Đốc, Cam Bô, An Hải, Đầu Sấu, Chủ Chí, Khúc Tréo, Đồng Gò, Rạch Rắn.

Hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương những năm 1945-1946, chiến tranh loạn lạc, bà con nhân dân di tản, Cha Bề Trên địa phận Bạc Liêu là Phêrô Trần Minh Ký và cả các cha người Pháp cũng khuyên ngài lên Bạc Liêu lánh mặt, khi nào tình hình yên ổn thì sẽ trở lại họ đạo Tắc Sậy, nhưng Ngài trả lời: “Tôi sống giữa đàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đàn chiên, không đi đâu cả”.

Ngày 12-03-1946, ngài bị bắt cùng với trên 70 chức sắc và giáo dân tại họ đạo Tắc Sậy, bị lùa đi và nhốt tại lẫm lúa nhà ông giáo Sự ở Cây Gừa. Người ta định giết tất cả nhưng ngài nói chính ngài là chủ chăn các con chiên đó, vậy xin chết thay cho các con chiên của ngài. Họ chấp nhận. Mọi người được thả còn ngài thì bị đem đi thủ tiêu. Những người trong họ đạo kể rằng đêm hôm ấy ngài về báo mộng cho các vị chức sắc trong họ đạo biết chỗ họ ném xác ngài, trong cái ao sau nhà người anh Ông Giáo Sự. Các vị đến nơi được báo mộng thì vớt được xác ngài đã bị chặt đầu với một vết chém ngang cổ chỗ gần mang tai, có ba vết chém khác trên mình. Thân xác ngài không hiểu sao bị lột hết quần áo, trần trụi như Chúa Giêsu trên thập giá, nhưng hai tay vẫn chắp trước ngực như đang cầu nguyện và nét mặt ngài vẫn bình thản, không có vẻ gì sợ hãi.

Các vị chức sắc lén đưa xác ngài về chôn bí mật trong phòng thánh nhà thờ Khúc Tréo (nhà ông giáo Sự thuộc họ đạo Khúc Tréo, làm thế kín đáo hơn đưa về Tắc Sậy). Như vậy ngài đã tử vì đạo vào ngày 12 tháng 03 năm 1946, nhằm ngày mồng 09 tháng 02 năm Bính Tuất.

Hăm ba năm sau, tức năm 1969, hài cốt ngài được cải táng, di dời về Nhà thờ Tắc Sậy, nơi ngài đã làm chủ chăn trong 16 năm và là cha Sở thứ nhì của họ đạo Tắc Sậy.

Lễ giỗ đầu đầu tiên do cha Antôn Vũ Xuân Vinh tổ chức năm 1979 với khoảng chừng 30 người tham dự đến từ những họ đạo chung quanh.

Mười năm sau nữa, tức năm 1989, ngôi mộ của ngài được trùng tu thành một ngôi nhà mộ nho nhỏ lợp tôn ở phía sau Nhà thờ Tắc Sậy và được khánh thành vào ngày 04-06-1989. Những ngày đầu tiên, số người tham dự cầu nguyện rất ít ỏi, nhưng dần dần số người nhận được ơn lành nhờ lời bầu cử của cha Diệp ngày càng nhiều và họ đồn thổi về sự hiển linh của ngài nên rất đông đảo người lương cũng như giáo trong nước và cả ngoài nước đều tuôn về Tắc Sậy để cầu khấn với ngài. Số khách hành hương trong ngày lễ giỗ ngày càng tăng, con số lên đến hàng chục ngàn người và không chỉ trong ngày lễ giỗ mà còn thường xuyên trong năm vẫn có những người đến hành hương. Vì thế kể từ 21-01-1997 Đức Giám mục Cần Thơ đã chính thức thành lập Trung tâm Truyền giáo Phanxicô tại Tắc Sậy. Từ nơi đây rất nhiều người đã nhận được những ơn lành phần xác cũng như phần hồn.

Nguồn: Truong Buu Diep Foundation

Hình Ảnh Xem Thêm:

Nguồn: Nhà Thờ Tắc Sậy

{ 363 comments… add one }
  • May 26, 2021, 7:50 am

    Lạy Cha con xin Cha phù hộ cho con trai gặp thầy thuốc để chữa lành căn bịnh của con con . Xin Cha giúp con con có thể biết ăn năn hối lỗi, đọckinh cầu nguyện, biết rằng mình đã làm sai, và sẽ không tiếp tục phạm sai lầm nữa. Xin Cha cho con có sức khỏe để giúp con con vượt qua cơn khó khăn này.

  • Ngô thị hồng thuý May 25, 2021, 4:35 pm

    Xin cha cho ba mẹ con và anh chị em con con cháu con được bình an tai qua nạn khỏi cho ba mẹ con sống thọ chi em con đến 100 tuổi a men con tạ ơn cha nhà con khổ lắm mong xin cha cho ba mẹ con đừng có bệnh tật gì hết nha cha

  • Ngô thị hồng thuý May 25, 2021, 11:14 am

    Dạ con ngô thị hồng thuý con xin cha kêu chồng con đang ở phương trời nào tâm đi đâu cũng hướng về con chồng con nguyễn ngọc hải lúc nào tâm thương nhớ con lo lắng cho con quay về gấp với con nha cha con đang bế tất suy sụp làm ăn không được chồng con bỏ đi ở nhà 1 mình con khổ khó khăn không tiền lo cho con gái con và cha mẹ con mong cha kéo chồng con quây về với con gấp vợ chồng vui vẻ bỏ qua hết giận hờn nha cha dù chồng con đang ở với ai ở đâu xin cha kéo chồng con quây trở về nhà với con gấp con tạ ơn cha A men

  • Ngô thị hồng thuý May 25, 2021, 10:36 am

    Lạy cha xin cha cho mẹ chồng con yêu thương con như con ruột của mình và chấp nhận con làm con dâu và đám cưới cho 2 vk ck con ở nhau 4 năm nha cha xin cha soay chuyển cho mẹ chồng con yêu thương con đám cưới cho tụi con sớm và chấp nhận người con dâu này đừng ghét bỏ con nữa tất cả lỗi lầm gì bỏ qua cho nhau hết đừng oán hận thù ghét con nữa nha cha con tạ ơn cha A men

  • Ngô thị hồng thuý May 25, 2021, 9:44 am

    Xin cha cho vợ chồng con mau sớm hoà thuận lại với nhau và đoàn tụ trở về vơi nhau như ngày đầu tiên vì chúng con sống với nhau 4 năm rồi bây giờ vì chuyện nhỏ mà phải gay nhau mâu thuẩn con đau khổ lắm xin cha thương xót xoay chuyển cho chồng con mau quay về với con tha thứ cho nhau bỏ qua hết lỗi lầm không giận hờn thù ghét nhau nữa con tạ ơn cha a men

  • May 21, 2021, 9:00 pm

    Lạy Cha con xin cha phù hộ giúp đỡ chữa lành căn bịnh của con con. Con xin Ngài giúp con con bỏ qua cám dỗ của những thói hư tật xấu. Con xin phó thác con con trong tay Cha.

  • Mậu May 15, 2021, 10:40 am

    Lạy Cha ! Con kính xin Cha phù hộ cho con khỏi những lời xúc xiểm nói xấu trong sở làm ; xin cho đỡ bệnh tật ; xin cháu gái đầu Nguyễn thị Lâm Hà lấy chồng; cháu Nguyễn Thảo Trang sớm có cháu . Tạ ơn Cha. A men!

    • Mậu May 16, 2021, 9:00 am

      Con kính lạy Cha ! Con xin Cha phù hộ cho bệnh tật con nhanh khỏi ; không có những xúc xiểm ,nói xấu ,hạ nhục con tại cơ quan , cháu gái Nguyễn thị Lâm Hà lấy chồng, cháu Nguyễn Thảo Trang sớm có con . Đa tạ Cha . A men .

      • Phạm thái dương May 22, 2021, 1:27 am

        Chị nghĩ về cha chắp tay lại cầu nguyện cha. Nhé chị.

  • Hùng Nguyễn May 12, 2021, 12:44 pm

    Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc thánh ở cạnh Đấng Cứu Thế đầy Quyền Năng. Nay con cầu khẩn xin Cha thương giúp cho con bệnh lành tính thì có , bệnh ác tính thì không trong người con hiện nay. Xin Cha thương cầu bầu cùng Chúa chữa lành cho con được khỏi các bệnh nan y , hiểm nghèo trong thân thể mà các Bác Sỹ trong nhà thương đang theo dõi và điều trị cho con . Con tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha. Amen.

  • Phạm thanh hương May 6, 2021, 1:58 pm

    Xin cha cầu nguyện cho tình yêu của con được suôn sẻ. Và người yêu con ngẫm lại những điều làm sai với con mà chủ động làm hoà sửa sai. Nếu như chúng con ko thể đến được với nhau xin cha cho con quên được người ấy. Amen con cảm tạ cha!

  • Phạm thanh hương April 30, 2021, 9:21 pm

    Con xin cha cho con được đậu nơi con đã phỏng vấn để con có tiền tự lo cho bản thân mà không phụ thuộc ai. Để con có tiền trang trải cuộc sống con cảm tạ cha.

  • Kim Phụng April 28, 2021, 1:41 am

    Lạy Cha Phanxico Trương Bửu Diệp , con cảm Cha rất là nhiều vì những ơn Cha đã giúp cầu nguyện cho gia đình con mỗi ngày Amen .

  • Lại Huy Hiển April 27, 2021, 5:07 am

    Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc thánh ở cạnh Đấng Cứu Thế đầy Quyền Năng. Nay chúng con cầu khẩn xin Cha thương giúp chúng con vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay. Xin Cha thương cầu bầu cùng Chúa chữa lành cho gia đình chúng con, cho chúng con được khỏi các bệnh tật nan y, hiểm nghèo trong tâm hồn và thân xác. Xin cho chúng con niềm vui và bình an trong cuộc sống. Con tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha. Amen.

  • phạm thanh hương April 20, 2021, 11:33 pm

    con xin khấn con xin các cha cầu nguyện gửi lời khấn của con đến cha diệp để cha diệp cầu bầu đến với chúa ạ. tụi con quen nhau được 3 năm 7 tháng rồi. 2 tụi con yêu nhau rất nhiều. vì cái tôi, vì trách móc, vì sự ích kỷ của bản thân mà đánh mất nhau. chúng con đều rất đau khổ còn yêu nhau nhiều lắm, xin cha thay đổi cả 2 tụi con để tụi con trở nên hoà hợp và yêu thương nhau. bỏ qua cái bản ngã của mình, mỗi đêm ngủ con đều dằn vặt bản thân mình. biết thế mình sẽ ko hay nhắc lại càu nhàu đăng lung tung lên facebook. giờ con đau khổ lắm ạ xin cha cầu nguyện cho tình yêu chúng con. xin cha cho người con đang yêu anh ấy suy ngẫm mà tìm đến con. nếu như chẳng thể thì xin cha cho con quên đi người ấy. con luôn nghĩ đến cái chết vì ko thể sống nổi.

    • Ngô thị hồng thuý May 25, 2021, 11:31 am

      Tình cảm của c ổn chưa ạ đã vui vẻ hp lại chưa c

  • Hang April 20, 2021, 2:21 am

    Xin cha rủ lòng thương nâng đỡ gánh nặng nề chúng con đang phải chịu, xin cha tiếp thêm sức mạnh và chỉ hướng cho chúng con đi theo con đường có lợi nhất cho chúng con trong tương lai và trong hiện tại. A men

  • Truc Tran April 18, 2021, 12:04 pm

    Cha ơi, xin Cha thương giúp con vượt qua bế tắc của cuộc sống, công việc suôn sẻ, trôi chảy. Con đã đến bước đường cùng, xin Cha dang rộng vòng tay và cầu bầu cùng Chúa cho con được toại như nguyện. Cám ơn Cha.

  • Ngọc April 17, 2021, 2:10 am

    Lạy Cha, con cầu xin ơn phước của Cha, cầu bình an tới bà nội con được sống thọ, và mọi người trong gia đình con đều bình an khoẻ mạnh. Amen

  • Lynh April 15, 2021, 9:59 am

    Nguyện xin Cha ban cho tất cả mọi thành viên trong gia đình con luôn nhiều sức khỏe bình yên may mắn. Riêng con xin cho công việc thuận lợi, tốt đẹp. Tình yêu của con xin Cha sắp đặt chúc phúc trọn vẹn. Và nhửng người thân yêu bên chúng con cùng hết thảy mọi người trên thế giới luôn bình an, hạnh phúc trong tình yêu và sự soi sáng của Cha.

  • Yến April 14, 2021, 7:44 pm

    Lạy Cha con xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho công việc làm ăn của con thuận lợi. Buôn may bán đắt. Cho gia đình con thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Con cảm ơn Cha.

  • Vân April 12, 2021, 11:07 am

    Lạy cha .giờ đây con đang rất bế tắc về số nợ mà con đang nợ quá nhiều mà con con thì còn nhỏ dại .con xin cha hãy cho con có tiền trong tháng này để con trả nợ cho người ta vì giờ đây thật sự con ko biết phải làm sao. xin cha hãy thương nhận lời con kêu xin

  • Teresa Nguyễn Ngọc Diễm April 11, 2021, 12:39 pm

    Lạy chúa ! Lạy cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Con tên là Teresa Nguyễn Ngọc Diễm. Con ở Giáo xứ Bắc hội- Giáo hạt Đức trọng – Giáo phận Đà Lạt . Con sinh ngày 12/01/1992. Con xin cha Phanxico Trương Bửu Diệp ban cho Vợ chồng con được Ba má chồng cho đất để vợ chồng con xây nhà ạ, cho con trai con khỏe mạnh , bình an, không ốm đau bệnh nữa,thông minh lanh lợi , mãi mãi ở với vợ chồng con ạ . Cho con trúng số có tiền để giúp đỡ người nghèo .Con xin cha nhận lời khẩn cầu của con và thương xót con chuyển cầu đến chúa và Đức mẹ Maria ạ .lạy chúa con tín thác vào chúa. Amen

  • Nguyễn Thị Hoài Nhi April 6, 2021, 12:36 am

    Lạy cha, xin cha ban ơn phước lành cho gđ con,xin cha cho con được buôn bán thuận lợi có thu nhập để nuôi dưỡng con của con.amen

  • Hy March 30, 2021, 1:59 am

    Con xin tạ ơn cha Trương Bửu Diệp đã cầu bầu cùng Thiên Chúa ban ơn cho con. Mọi lo lắng trong lòng con đã đc ba mẹ con giúp đỡ và giải quyết. Giờ đây con xin Chúa, xin Cha giữ gìn gia đình con bình an. Ba mẹ ng thân luôn khoẻ mạnh để cùng nhau vượt qa những khó khăn sắp tới. Xin thánh hoá cv của chúng con đc suông sẻ. Amen

  • Phạm thanh hương March 29, 2021, 7:31 pm

    Xin cha giúp con một lần này thôi cha ơi. Con bế tắc, con đường cùng rồi cha ơi. Mẹ con chẳng còn tin con nữa, mẹ con cũng chán con lắm rồi. Con chỉ cần được mẹ thông cảm và nghĩ thoáng mà chuyện con đã làm. Con biết con nói dối là sai nhưng vì ngoại hình con xấu con mặc cảm con tự ti nên con có dùng tiền cắt mí để tự tin hơn. Con đang còn quá trẻ con cũng muốn mình đẹp trong ngày trọng đại. Con nói dối với tiền cắt mí giá rẻ để mẹ con ko tiếc. Nhưng giờ cả gia đình con đều nghĩ con chỉ biết lo cho bản thân mình. Con ko biết làm đẹp có gì sai. Cha ơi cứu vãn tình hình giúp con với. Con cầu xin cha chấp nhận lời con nài van. Xin cha giải gỡ giúp mẹ con nghĩ thoáng mà bỏ qua cho con. Chỉ vì con cắt mí làm đẹp mà giờ trong mắt mẹ con, con như là một đứa con tồi tệ. Ghê gớm.

  • Bùi phấn March 27, 2021, 1:13 pm

    Lạy cha phanxico Trương Bửu Diệp
    Nguyện xin cha ban phúc lành cho đại gia đình nhà chúng con,cho mẹ con hết bệnh tật,xin cho các anh chị em con sống hòa thuận yêu thương nhau, xin cho dự định sắp tới của con được thuận lợi,amen
    Con cảm tạ ơn cha

  • Phước March 25, 2021, 1:26 am

    Lạy Chúa, lạy cha Phanxicô Trương Bửu Diệp xin cho việc buôn bán nhà NBK được suông sẻ,tránh khỏi việc lừa đảo,chiếm đoạt chèn ép của những người mua nhà. Xin nhậm lời chúng con nài xin, nhờ danh Đức Kitô . Amen.

  • Hy March 23, 2021, 11:30 am

    Lạy Chúa, lạy Cha. Xin thương xót con. Xin gìn giữ con khỏi mọi sự dữ, vì con đang là gánh nặng cho cả gia đình con. Xin ban ơn cho cv sắp tới của con đc thuận lợi. Lạy Chúa, lạy Cha. Con đang chìm trong cảnh nợ nần chồng chất, xin ban ơn cho cin biết cố gắng chăm chỉ làm ăn để trả hết mọi nợ nần. Xin Ngài luôn ở bên canh động viên an ủi con. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha. Amen

  • Lê Thanh Tùng March 20, 2021, 1:21 am

    Lạy Ngài, cầu xin cho má con khỏi bệnh.

  • Cát Minh March 19, 2021, 11:09 am

    Xin cha trương Bửu diệp
    Cầu nguyện cho Anh Trương Như Ý thay đổi tính nết
    Con cầu xin cha ban phước cho anh

    Xin cha cầu nguyện cho gia đình con bình an và mạnh khỏe

  • Hy March 17, 2021, 12:01 pm

    Lạy Chúa, lạy cha. Xin bảo vệ con. Trong lòng con tràn ngập những lo lắng con sẽ vấp ngã 1 lần nữa. Con xin Ngài cầu nguyện cho con được bình an, tai qua nạn khỏi. Xin Chúa ban ơn cho con làm được cv con mong muốn. Để thoát khỏi cảnh nợ nần chồng chất. Xin cứu lấy con. Amen.

  • Hy March 16, 2021, 7:29 pm

    Lạy Chúa, Lạy cha. Xin gìn giữ gđ con được bình an. Cha ơi con đang chìm trong cảnh nợ nần chồng chất. Xin Cha cầu bầu cùng Chúa. Để con tìm đc cv ổn định, tiết kiệm trả hết nợ nần trang trải cuộc sống. Xin ban cho con sức khoẻ để vượt qa giai đoạn khó khăn này. Con xin tạ ơn cha. Amen

Lời Bình Trang 6/12⟪⟪ cuối...45678...Mới Nhất ⟫⟫

Leave a Comment