Kinh Cứu 15 Linh Hồn | CôngGiáo.org
≡ Menu

Kinh Cứu 15 Linh Hồn

Lời than khóc của Đức Mẹ khi ẵm xác Chúa Giêsu dưới chân Thánh Giá:

Ôi Con là suối tràn đầy chân lý, giờ đây Diện Mạo của con dã dời, mệt mỏi đến chừng nào! Ôi Con là Y Sĩ khôn ngoan của các linh hồn, giờ đây Con im lặng làm sao! Ôi Con là sự huy hoàng của ánh sáng muôn đời, giờ đây Con chẳng còn một chút sinh lực! Ôi Tình Yêu mến chân thật, gương mặt của Con trước đây đẹp đẽ bao nhiêu thì giờ đây hoàn toàn biến thể! Ôi Thiên Chúa Tối Cao mà chỉ còn là sự nghèo hèn tột độ! Ôi Con là Yêu Thương của Trái Tim Mẹ, lòng nhân ái của Con bao la biết bao! Ôi Con là niềm vui bất tận! Ôi yêu thương của Trái Tim Mẹ, sự đau đớn của Con phải lớn lao đến chừng nào! Ôi Giêsu yêu dấu của Mẹ, là một Thiên Chúa cùng vơí Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, một Bản Thể duy nhất, xin Con thương xót tất cả những người sống và đặc biệt xin Con xót thương các linh hồn khốn khổ nơi Luyện Ngục. Amen.

Đọc: Kinh Tin Kính, Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh

Lời nguyện: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cầu cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, và xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng, vui vẻ vô cùng. Amen.

{ 1 comment… add one }
  • Loan October 7, 2021, 10:30 am

    Lạy Chúa Giê su ! Chúa là vị cứu tinh của chúng con, là thầy thuốc chữa lành các linh hồn, Giê su Maria, Giu se con mến yêu xin cứu các linh hồn ông bà cha mẹ, anh em bạn hữu và các linh hồn thai nhi được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Xin cầu cho linh Madalena được Chúa nhận vào nhà Chúa Cha Amen

Leave a Comment