Góp Ý | CôngGiáo.org
≡ Menu

Góp Ý

thienthanbanmenh

Mình cần bạn giúp!

Nếu như bạn có ý tưởng nào giúp mình hoàn thiện trang web này, hoặc cần những tài liệu nào mà mình chưa có, mong bạn cho mình biết bằng cách điền vào hộp bình luận dưới đây.

Chân thành cám ơn!

{ 10 comments… add one }
  • Huong June 25, 2018, 2:41 pm

    Xin doi Chu Chung toi Thanh Chung con please

  • SƠN NGUYỄN March 17, 2018, 12:18 pm

    Kính thưa quý vị làm website, tôi đã già nên mắt kém, nhưng trang web chử in hơi mờ, xin làm cho chữ đậm hơn, để dễ dàng đọc hơn. Xin lòng Chúa thương xót ban cho quý vị nhiều ơn lành.

  • Trần Khải April 30, 2015, 12:11 pm

    chào anh Stephen thân mến !.
    hôm nay tình cờ em lên web và thấy trang của anh, trang anh tạo rất hay, dễ dàng tìm kiếm và sử dụng tài liệu từ trang của anh.
    nhưng có 1 vấn đề em đang cần là, 1 thư mục con,mục đích của thư mục là dành cho những người muốn nói chuyện tâm sự cách riêng tư,mà không phải viết công khai như thế này. (không biết trong trang có chưa, hay e chưa kiếm được)
    cảm ơn anh Stephen.

  • Nhật March 2, 2015, 11:16 pm

    Chào anh .
    Em rất thích câu truyện về cuộc đời của các thánh ,và đã từng đọc sách kể về các ngài : mẹ teresa calcuta ,thánh phanxico xavie ,thánh pio 5 dấu ,thánh đaminh savio ,…
    Nhưng cách thánh từ Tk 17 trở xuống thì tài liệu kiếm được rất ít ,lên mạng tìm thì toàn tiếng anh , không biết anh có thể tìm và chia sẻ trên web được không ạ ?
    Chân thành cám ơn .
    Xin chúa ở cùng anh .

  • Mai Công Phụng December 9, 2014, 3:29 pm

    Bạn mến!!
    Phung muốn tìm những kinh bằng song ngữ Việt Mỹ thì phải tìm nơi đâu? Xin hãy chỉ giúp.
    Cảm ơn

  • HUONG October 21, 2014, 4:08 am

    Chao anh Stephen,
    Tinh co hom nay moi minh biet duoc trang wed nay, minh hy vong ban tao trang tim ban bon phuong cho nhung nguoi doc than nhu minh de tim mot nua cung dao, minh la con gai muon tim ban trai cung dao nhung kho qua, len tren mang thi toan lua dao nen khong the tin duoc, minh hy vong la nhu vay. Cam on da lang nghe.

  • nguyễn nhật thành August 20, 2014, 1:09 am

    LẠY CHÚA NGÔI HAI
    Lạy Chúa Ngôi Hai
    Chúa đã ra đời, lập công chuộc tội
    Chúa đã thương gọi, tôi được đạo lành
    Chúa lại thương tình, xác thịt hèn hạ
    Hằng ngày sa ngã, phạm tội như mưa
    Chúa xuống Gasa, hộ phù sau trước
    Để cho tôi được, giữ đạo hẳn hoi
    Khốn nạn thân tôi, vì lòng bội bạc
    Bấy lâu vùi dập, sự sáng Chúa soi
    Cả đời làm tôi, ý muốn xác thịt
    Việc hồn qua quýt, ráng rấp gọi là
    Từ bé đến già, xưng tội chục lễ
    Lòng còn tích để, sự tội không chừa
    Tính nết xấu xa, trước sau sao vậy
    Tính lại không thấy, một việc gì lành
    Việc đáng bực mình, coi như không thấy
    Nghe lời giảng giải, hoặc cũng giật mình
    Có khi quyết tình, ăn năn trở lại
    Song rồi ngần ngại, lần nữa làm thinh
    Như muốn để dành, giờ chết sẽ sửa
    Ngày giờ là của, Chúa tôi ban cho
    Để cho tôi lo, việc hồn tôi rỗi
    Ôi! Tôi mê tối, ngày giờ bỏ qua
    Tôi ở như là, tôi không phải chết
    Chúa gọi phán xét, tôi đến mình trần
    Từ đầu đến chân, đầm đìa tội lỗi
    Chúa tra Chúa hỏi, tôi thưa làm sao?
    Thiên Thần xúc vào, cho tôi phải phạt
    Quan Thầy ngoảnh mặt, Đức Mẹ làm thinh
    Không còn ai bênh, Chúa thì thịnh nộ
    Hồn ôi! Mày có, thương thân mày không?
    Thánh cũng rủn lòng, sao mày bạo dạn
    Thương ôi khốn nạn, hỏa ngục đời đời
    Sao mày còn cười, ở linh hồn hỡi
    Mày ăn năn tội, hồi đầu mới xong
    Chúa còn đang trông, trực mày ở lại
    Giê su! Tôi dại, bất nghĩa bấy nay
    Xin Chúa ra tay, nhân từ cứu chữa
    Cho tôi chừa sửa, tội lỗi tính mê
    Những sự Chúa chê, tôi xin bỏ hết
    Những sự Chúa ghét, tôi dốc lòng chừa
    Chẳng còn bao giờ, dám theo xác thịt
    Chớ gì tôi chết, mà được chết lành
    Đức Mẹ hộ hành, Quan Thầy bầu cử
    Thiên Thần trình sổ, viết bằng chữ vàng
    Chúa cả thiên đàng, thương yêu vui vẻ
    Khốn tôi ở thế, xác thịt trần gian
    Mưu trước satan, trăm khoanh lừa lọc
    Lòng thù giằn dọc, chống với lòng thần
    Cho nên nhiều lần, ngã đi ngã lại
    Giờ tôi sợ hãi, biết liệu làm sao
    Từ nay về sau, cho đẹp lòng Chúa
    Linh hồn tôi có, tội gì chưa xong
    Xin Chúa dủ lòng, soi cho tôi biết
    Tôi xin cố quyết, sửa lại bây giờ
    Xin Chúa đừng chờ, đến ngày công thẳng
    Là ngày các đấng, thánh cũng rụng rời
    Là ngày đất trời, mọi vật nhân vật
    Điều thì trở mặt, báo oán tội tôi
    Lý oán sẵn rồi, loa công bằng thép
    Chúa ra phán xét, mặt như mặt trời
    Chẳng còn thấy hơi, nhân từ một chút
    Mở cờ thánh giá, lý đoán thẳng băng
    Rất sợ hãi rằng: xổ ra khỏi đây
    Mày đã theo lối, hỏa ngục quỷ ma
    Mày hãy xổ ra, mà vào hỏa ngục
    Thương ôi! Tôi khóc, bây giờ ích gì?
    Vì đã hết thì, lòng thương xót Chúa
    Thà tôi đừng có, sinh ra thì hơn
    Âu là phải cơn, công bằng run sợ
    Lòng thương đã trở, trở nên lòng thù
    Máu Chúa Giêsu, kêu nài Chúa phạt
    Thì tôi còn biết, trông cậy vào đâu?
    Các dịp bấy lâu, cấm phòng giảng giải
    Thì càng làm hại, làm khổ cho tôi
    Ôi! Hỡi thương ôi! Ngày giờ hết rồi
    Lòng tôi như xé, nghĩ lại cách thế
    Tôi ở bạc tình, tôi chịu trăm hình
    Hỏa ngục cũng đáng
    Song Chúa là đấng, đã chuộc lấy tôi
    Bảy giọt máu rơi, vì tôi tội lỗi
    Bây giờ đến nỗi, Chúa liền hỏi tội
    Lạy Chúa Giêsu, nhân từ cứu chữa
    Chúa tôi đang ở, ngự trên bàn thờ
    Cũng như khi xưa, ở trên thánh giá
    Xin Chúa giơ cả, hai tay Chúa ra
    Ngăn gián Chúa Cha, công bằng phạt tội
    Cho tôi được rỗi, ăn mày chết lành
    Kẻo phải chịu hình, Chúa tôi phán quở
    Bằng: mày hãy xở, ra khỏi mặt tao
    Thương ôi! Trăm dao, đâm vào một trật
    Mọi sự mọi mức, hỏa ngục phần mình
    Tóm lại mọi hình, đắng cay chua xót
    Vì dại một phút, mà khổ cả đời
    Mất Đức Chúa Trời, tại mình làm mất
    Lương tâm cắn rứt, sầu rúc héo hon
    Không bao giờ mòn, không quên đi được
    Mọi giờ ao ước, cho mình ra không
    Lại càng như chông, như gai đâm ruột
    Trong ngoài thấu suốt, lửa cháy bầng bầng
    Ma quỷ vui mừng, mình thì khóc lóc
    Chớ gì tôi khóc, tội tôi bây giờ
    Mà suy cho ra, sự đau đớn ấy
    Cúi đầu muôn lạy, Thánh Maria
    Mẹ đầy Gasa, xin mẹ cứu rỗi
    Mẹ ơi! Đừng bỏ, chúng con khách đầy
    Xin mẹ trao tay, chúng con cho Chúa
    Mẹ ơi! Xin phó, hồn xác chúng con
    Cho con một người, trong giờ sau hết
    Kẻo phải tiếng thét, rằng mày xở ra
    Đau đớn thiết tha, dường nào mẹ hỡi
    Mẹ ơi! Chúa đuổi, chúng con đi đâu
    Chúng con đâm đầu, vào trong hỏa ngục
    Chịu mọi sự cực, kiếp kiếp đời đời
    Mẹ đứng Mẹ cười, cho đành ru Mẹ
    Xin Mẹ hộ vệ, xin Mẹ cầu bầu
    Chúng con trước sau, trong tình con cái
    Mẹ chấp con dại, Mẹ thua quỷ ru
    Xin Mẹ cầu cho, chúng con với Mẹ
    Amen

    • Phạm Tiến Dũng November 7, 2021, 10:30 am

      Cảm ơn bạn rất nhiều, xin Chúa chúc lành cho bạn

  • Xuan Hieu December 18, 2013, 4:22 am

    Chào bạn,

    Mình xin góp ý ở cuối trang web. Hiện tại cuối trang web của bạn có dòng “Các bài vở các bạn cứ tự nhiên copy xử dụng”

    Mình thấy bạn ghi sai lỗi chỉnh tả từ “sử”

    • Stephen December 18, 2013, 10:35 am

      Hay qua! Cam on Xuan Hieu rat nhieu!

Leave a Comment