Bạn đang rất khổ sở trong cuộc sống? | CôngGiáo.org
≡ Menu

Bạn đang rất khổ sở trong cuộc sống?

Bạn quý mến,

Đến trang web này, phải chăng bạn cũng đang gặp nhiều khó khăn, khổ sở trong cuộc sống? Khi còn bé, ta rất ghét đi học. Lớn lên tí xíu, tình yêu thật là hạnh phúc nhưng sự chia ly sao cay đắng quá. Rồi lập gia đình và rồi sự già yếu, bết bao cực nhọc và bịnh tật khổ đau.

Tháng vừa rồi, Stephen có đăng một câu chuyện lợi ích của sự cố gắng ở bên academictips.org. Truyện về một người đàn ông lượm được cái kén của con bướm. Vài ngày sau, bướm đục lỗ chui ra. Sau vài giờ quan sát, thấy bướm vật lộn chui ra khó khăn quá, ông ta lấy kéo giúp bướm, khoét một lỗ to và bướm chui ra một cách dễ dàng.

Nhưng sau khi ra khỏi kén, bướm có một cơ thể sưng to, một đôi cánh rất nhỏ và nó không bao giờ bay được.

Người đàn ông kia đã có lòng tốt nhưng anh ta không hề biết rằng bướm cần phải vật lộn với kén để các chất lỏng từ cơ thể tràn vào đôi cánh để cánh có thể phát triển.

Thông qua bài học này, nguyện xin Chúa và Đức Mẹ Maria ban cho chúng con sức mạnh để chúng con có thể vượt qua những khó khăn trên đường đời để được xứng đáng vào vương quốc của Người sau này.

{ 959 comments… add one }
  • Monica December 1, 2015, 5:49 am

    Chúa ơi con hoang mang quá, con không biết phải làm gì bây giờ, con như bị mất phương hướng. Xin giúp con với Chúa ơi, gia đình con khó khăn quá, chúng con chết mất, xin giúp chúng con. Xin cho chúng con vượt qua thử thách lần này, thử thách này khó khăn quá, con nản lòng quá Chúa ơi. Xin giúp con, con chỉ biết nương tựa nơi Ngài. Xin thương xót chúng con!

  • Pham Anh November 29, 2015, 6:30 am

    Lạy Chúa!
    Con ko biết phải làm sao bây giờ, cùng lúc dường như con đã đánh mất tất cả: tình yêu, sự nghiệp….
    Con tuyệt vọng lắm Chúa ơi, bản thân hoang mang nhìn phía trước thật mờ mịt, cảm thấy xấu hổ vì 30 tuổi rồi mà trong tay chẳng có gì, chằng làm được gì cho gia đình, chuyện đời sống riêng tư cũng chẳng còn tốt đẹp.
    Mọi thứ nó cứ cùng lúc xảy ra với con theo hướng thật tồi tệ.
    Nhưng con biết tất cả những sự ấy đều là tại con, là tại con suốt thời gian qua đã ko trông cậy nơi Ngài, đã ko tương giao cùng Ngài.
    Vì thế những thành công đến với con nó lại ra đi, vì đó ko phải là những gì Chúa ban, con đã kiêu ngạo vô cùng khi nghĩ mình thật khôn ngoan giỏi giang, thực tế cũng đã có lúc con có tất cả, nhưng chỉ trong phút chốc cũng mất hết.
    Nó cũng chỉ phập phồng phù du như bong bóng mà thôi, nó ko thể vững bền vì ko đến từ Chúa.
    Giờ đây con buồn và tuyệt vọng lắm Chúa ơi, con chẳng biết phải làm sao bắt đầu lại thế nào nữa.
    Nhưng giờ phút tinh thần chạm đáy có khi quẫn chí này, thánh linh Ngài lại đến cùng con, nhắc nhở con rằng trên đầu con vẫn còn có Chúa.
    Rằng tại sao con có một Người Cha quyền năng và nhân từ như thế lại chẳng trông cậy, laị cứ đi tìm kiếm những sự gì ở thế gian này.
    Con rất xấu hổ khi dâng những lời nguyện cầu này lên Chúa, vì con là kẻ có tội!
    Vì con là kẻ có tội! Vì con là kẻ có tội Chúa ơi!!
    Xin cho con được khóc trong vòng tay Chúa, xin tha thứ con, xin thương xót con, xin cứu vớt con, xin ở cùng con….
    Lạy Chúa con là kẻ có tội, con thực sự đã ăn năn lắm rồi Chúa ơi.
    Con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện này bằng tất cả tấm lòng thành kính!!!!!
    Amen

  • Pham Anh November 29, 2015, 6:03 am

    Lạy Chúa!
    Con biết Chúa luôn dành tình yêu thương vô bờ bến cho con, nếu không có Chúa thực sự con không thể vượt qua những khó khăn sóng gió của cuộc sống này. Con biết con yếu đuối lắm chẳng làm được điều gì cả.
    Nhưng con cũng là đứa con tội lỗi khi bản thân chỉ kêu cầu đến Ngài mỗi khi gặp nan đề, khi con thành công con đã xao nhãng trong sự cầu nguyện và tương giao cùng Ngài.
    Cho đến giờ đây con gần như cùng lúc đã mất tất cả chẳng còn gì: tình yêu, sự nghiệp….
    Con rất buồn và cho đến giờ thực sự chỉ dám oán trách bản thân đã quá trông cậy vào sức mình mà ko biết rằng nếu không có Chúa con chẳng làm được gì cả.
    Không phải Ngài không yêu thương con, mà vì con xa Ngài.
    Vì con là kẻ có tội!
    Con rất ăn năn Chúa ơi, xin Chúa tha thứ cho con, xin hãy lắng nghe lời con cầu nguyện. Xin hãy thương xót vì giờ con đã chạm đáy về tinh thần, con thấy thực sự buồn bã chán nán tưởng như không còn thiết gì nữa…
    Xin hãy tha thứ con, xin hãy dẫn dắt con, xin hãy cứu vớt con, xin hãy sửa trị con!
    Dâng lên Chúa lời cầu nguyên bằng tất cả lòng thành kính của con, Amen!!!!!

  • Nit November 26, 2015, 6:45 am

    Lạy Chúa, con đã chọn con đường con đi, con biết con đã sai, con không còn xứng đáng với ơn Chúa nhưng con đã làm ảnh hưởng đến vợ con, một người vợ thật tốt. Chúa ơi, thời gian dành cho con đã sắp đến, con không còn cách nào, chỉ xin tình yêu Chúa dành cho vợ con mà ban ơn để con vượt qua khó khăn này.

  • maria Liên November 21, 2015, 10:24 am

    Con buồn quá chúa ơi, gia đình con hok hạnh phúc, ngày nào cũng phải lo cơm, áo, gạo, tiền làm con mệt mỏi. Con cau có với người thân của con. Xin hãy giúp con vượt qua tất cả. biết nhẫn nhịn trong mọi sự

  • bảo minh November 12, 2015, 1:09 pm

    con xin dâng hiến thể xác con linh hồn con trong tay người. người đã cho con cuộc sống này. người tạo dựng nên con. vậy thi đây, người an bài như thế nào thì con xẽ như vậy. con xẽ cố gắng để làm được điều đó. amen.

  • bảo minh November 12, 2015, 12:57 pm

    lạy chúa của con. người la vua của các vua, chúa của các chúa. người là vua cua vụ trụ bao la nay. lạy chúa. con biết tội lỗi của con không thể nào mà tha thứ được. những gì con đã trải qua đang trải qua và xẽ trải qua. là lời răn đe và dạy bảo của người đối với con. lạy chúa của con. xin người hãy chỉ con xin người hay đánh đuổi ma quỷ trong thể xác con , trong xuy nghi con , trong cử chỉ con. lạy chúa . xin người hay dẫn đường chi lối cho con đi theo con đường mà người đã làm . để com có thể đi trên con đường 1 cách đúng đắn . để đến bên người và được hạnh phúc bên người đời đời. lạy chúa của con ơi con sai rồi , con sai rồi. người ơi hay cứu rỗi con, người ơi con ko thể đứng bằng đôi chân của mình nữa rồi. người ơi. con mệt mỏi lắm , con chán lản lắm. con buông xuôi . con ko biết làm gì nữa. lạy chúa. con cảm ơn người vì tất cả những ggì người ban cho con.

  • Thao October 29, 2015, 11:15 pm

    Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh và niềm tin để con vượt qua được khó khăn trong cuộc sống này và ban cho con sụ khiêm nhường thực sự để con có thể chấp nhận được những điều chưa hài lòng trong cuộc sống này. Amen

  • Duong Bich Thu October 29, 2015, 8:09 am

    Lạy Chúa con đang đau khổ và tuyêt vong quá Chúa ơi ! Mấy tháng nay bổng dưng trong con có một niềm tin mãnh liệt rằng Chúa sẽ phù hộ cho con thành công trong việc kinh doanh. Và con cứ thế huy động vốn để đầu tư, thế nhưng đến hôm nay mọi chuyện tan nát hết. Con trắng tay , chồng con thì đau buồn , Mẹ con đang đau nặng biết chuyện của con bà trở bệnh nặng hơn nữa. Nhìn cảnh nhà nặng nề đau khổ , trong lúc tức giận chồng con đã mắng vào mặt con : bà là con quỷ ! Bà đem đau khổ về cho mọi người.! Ôi Chúa ơi xin cứu con! Con chỉ biết lâm râm khấn như thế. Ngồi lại một mình con chợt nghĩ ra hay là có một con quỷ đã ám vào con ,?? Nó đã lợi dụng niềm tin của con để cho con mờ mắt lên cơn tham lam mà bất chấp hậu quả để giờ đây khi con đang bước đường cùng lúc nào cũng nghĩ đến cái chết để trốn tránh đau khổ ?? Khi đó con lại thầm trách Chúa sao Chúa không che chở con khỏi tay quỷ dữ . Con đã biết ra rằng Chúa không dễ dàng ban phát ơn cho những ai tham lam. Giờ đây con quỷ đã chiến thắng rồi vì nó muốn một linh hồn ngu ngốc ra đi . Lạy Chúa xin hãy cứu con khỏi tay quỷ dữ ! Xin Chúa cho con cơ hội để con biết cân nhắc và sáng suốt trong mọi quyết định. Chúa ơi xin đừng để con phải chờ đợi quá lâu , con không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi ! Cầu xin Chúa ban cho gia đinh con Bình An và May Mắn.

  • Duong Bich Thu October 29, 2015, 1:43 am

    Lay Chủa xin hày cứu con ! Con không muốn tìm đến cái chêt nhuc nhã nhưng sống mà đau khổ nhuc nha quá c9n không chiu nổi Chua ơi. Lay Chúa con nài van Chúa xin hãy cứu con . !

  • july queen October 28, 2015, 11:25 am

    Lạy chúa.Xin chúa ban cho con có 1cs yên bình. Con sinh ra trong 1gd thuần nông,đước bm cho ăn học hết cđ kinh tế, tốt nghiệp xong con đi làm được 2năm thì gặp anh,anh hơn con 2tuổi,năm nay con 23t đã đem lòng yêu anh,2chúng con lấy nhau dc 9th thì sinh em bé nhưng ko may em bé bĩ tắc ruột bẩm sinh,sinh xog 2ngày thì phải phẩu thuật cắt ruột,nằm điều trị tãi bv việt đức 3th,vay mượn chữa trị cho con chua xog,con ra viện chưa dc bao lâu thì phát hiện anh bị suy thân mãn gđ cuối.Con bất lực nhìn con và ch 1tuần 3lần chạy thận nhân tão.Con ko còn gì có thể kêu van ai nữa.con bất lứửc quá chúa ơi.Con phải làm sao,chúa gíup con hoá giải kiếp này với.

  • Monica Sen October 26, 2015, 4:44 am

    Thánh giá Chúa ban cho mỗi người là khác nhau nhưng một điêm chung duy nhất là ta luôn phải cô gắng để vượt qua và Chúa sẽ không để ai phải quá sức. Người luôn bên cạnh chúng ta du Thánh giá ta vác lớn hay nho. Xin Chúa ban cho chúng con đủ Đức Tin, đủ nghị lực, đủ kiên nhẫn để vác Thánh giá chơ ngày Phục Sinh. Amen!

  • Lan Trần October 2, 2015, 8:21 pm

    Lạy Chúa , con biết là con rất tham lam và tội lỗi của con nhiều lắm. Vì cuộc sống mưu sinh con khẩn xin Chúa hảy thương xót và rộng lòng thả thứ cho con. Mỗi khi con hoang mang và lo sợ con thật sự không biết làm gì hơn ngoài đọc kinh cầu nguyện để cho tâm hồn con được bình an và sua đi những nỗi buồn sợ hãi . Con biết ngày Chúa Nhật con không đi nhà thờ là con đã phạm tội rất nhiều, hàng đêm trước khi con đi ngủ con đọc kinh và hỷ vọng Chúa tha tội cho con. Chúa ơi con đã rước khổ vào thân , giờ đây còn muốn thoát ra nhưng sao khó quá. Cách đây 7 năm con có mở 1 tiệm vừa làm tóc vừa làm Nail, thời gian đó cũng cực lắm lúc đó con chỉ mới có 2 đứa con và rồi còn cũng cầu nguyện xin ơn Chúa soi đường dẫn lối và cuối cùng con đã bán được tiệm , và con cũng đã hứa với lòng sẽ không bao giờ còn có ý định mở tiệm nữa. Thế rồi Sau 1 thời gian con lại sinh thêm 2 đứa con nữa, và rồi con lại mở tiệm thêm lần thứ 2 . Lần này con thật sự tress lắm tiệm làm không đủ chi phí , con hầu như đang chuốt lấy cái khổ và thân, tuần con làm 7 ngày, không dám nghĩ ngày nào hết, còn giờ đây thật sự là đã đuối sức và mệt mỏi lắm rồi , hàng đêm trước khi con đi ngủ con đều đọc kinh và cầu nguyện, mấy tuần qua đầu óc con thật sự là căn thẳng lắm , cứ như ma quĩ đang cám dỗ con khiến đầu óc con suy nghỉ và dường như con đang tuyệt vọng, phần sức khoẻ của con, các con của con , và công việc làm. . . Khiến con phải suy nghỉ hàng đêm con đang ngủ giật mình dạy là con làm dấu và đọc kinh cho tới lúc con ngủ rồi mới thôi mà cứ mấy lần cả đêm, vì con không dám suy nghĩ đến rất là đau đầu. . . ngoài Chúa là nơi để cho con phó thác và cầu nguyện , con biết còn có rất nhiều người cần đến Chúa . Nhưng Chúa ơi nếu như Chúa đã ban cho con có được cái tiệm này , con thành tâm thành khẩn xin Chúa hảy ban cho con làm để có đủ tiền trang trải mọi thứ còn nếu như con không có duyên để giữ tiệm này thì con khẩn cầu xin Chúa hảy rộng lòng thương xót con nguyện xin Chúa hảy soi đường dẫn lối xin cho con bán được tiệm này. Con còn bốn đứa con nhỏ mà tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài mãi con thật sự không có đủ sức khoẻ con hàng ngày áy náy lương tâm vì chính con đã làm khổ các con của con, con đi làm về thân xác rã rời mệt mỏi ngày này tháng nọ , và tinh thần cũng vậy nữa. Nếu như tiệm làm có khách con chỉ mệt phần xác mà tiem làm không có khách con mệt cả xác lẫn hồn. . . Con lo sợ và sợ lắm Chúa ơi . . . Mấy ngày hôm nay con được nghe giảng lòng thương xót Chúa. Lòng con cũng đỡ phần nào. Con biết còn rất nhiều người đang cần đến Chúa ban ân nên từ khi con nghe được những bài giảng con tự nhũ và an ủi mình chắc Chúa đang thử thách con . Chúa ơi ! Hôm nay có thành tâm thành khẩn xin Chúa hảy thương con và ban cho con có sức mạnh để chịu đựng và vượt qua mọi khó khăn xin Chúa hảy dẫn dắt con . Con xin cảm tạ Chúa Amen.

  • thành tiến September 29, 2015, 5:38 pm

    lạy chúa.bước vào tuổi 22 con muốn có sự nghiệp và có tiền để giúp cho bố mẹ con đỡ khổ.vì thế con đã mở 1 tiệm bánh kem với ba0 nhiêu hoài bão và sự lạc quan ở tuổi 22.1 quyết định khi con nghĩ lại con thấy dùng mình.đúng là vạn sự khởi đầu nan.công việc không tốt mọi việc quá lớn đối với 1 mình con.có những lúc con muốn từ bỏ và có lúc mất hết niềm tin.con kêu gào và khóc lóc với chúa và có những ý nghĩ trách chúa..con thật nhỏ béva2 hèn mọn phải không chúa..lạy xin hãy tha thứ cho con.và xin ngài hãy thánh hóa công ăn việ c làm của con và nâng đỡ con.xin đừng để linh hồn con rơi vào tay ma quỷ….amen

  • Hjeu nguyen September 28, 2015, 7:31 am

    Con thuc su rat met moi nhieu ki guc nga chi pjet pho thac vao me maria xin dung po con

  • theresa dng September 27, 2015, 2:57 pm

    Nhung gi thien chua ket hop nguoi doi khong duoc phan ly. Hai anh chi den nha tam, thanh tam & noi chuyen voi chua thi anh chi se tim duoc binh an & hanh phuc. In trust you must trust in his powers. Good luck & God Blessed both of you in his love.

  • thanh ha September 26, 2015, 3:42 am

    Lạy Chúa , xin thứ tha cho con! mấy tuần nay con k còn đi lễ hằng ngày nữa. Phần vì công việc bận rộn, phần vì mệt mỏi chán chường. Ngày nào con đến với Chúa, tâm hồn con thấy bình an lạ. Vậy mà k hiểu sao mấy tuần nay, con lại rất ít đến với Chúa trong Thánh lễ mỗi ngày. Tinh thần con mỏi mệt, thân xác con rã rời tưởng chừng như không nhấc mình dậy nổi vào những sáng sớm. Chúa ơi, xin cứu con. Bao nhiêu nhiệt huyết trước đây của con đâu mất rồi? giáo lý viên, ca viên, cắm hoa, đọc kinh đi lễ nhà thờ mỗi tối, đọc kinh chung gia đình mỗi sáng….giờ con chẳng tham gia nữa. Con k có gì ở nơi nhà chồng này, nơi mà chẳng có ai muốn biết và tin Chúa cả. Con mệt mỏi quá Chúa ơi! Xin Ngài thương nâng đỡ con mỗi ngày,cho con luôn yêu mến, tin tưởng,cậy trông và phó thác, cho con tìm được niềm vui trong tâm hồn dù bây giờ con chẳng có một niềm vui nào trong cuộc sống cả.

  • Thanh Hoàng September 7, 2015, 7:54 am

    Xin chúa hãy ở bên cạnh con những lúc gian nan và thất bại, xin ngày hãy ban cho con niềm tin vào cuộc sống này

  • pido nguyen September 6, 2015, 9:55 am

    Chúa ơi con đau đớn quá con quá đau đớn với cuộc sống này… con thấy mình không còn sức lực nữa ngục ngã tội lỗi trong con.. Chúa ơi con đau

  • Anna Tâm Nguyen September 4, 2015, 12:55 pm

    Chúa ơi, con cầu xin Ngài hãy dẫn dắt và cho con biết con phải làm gì bây giờ Chúa ơi!!!
    Biết rằng người đàn ông con yêu thương đã rời xa con và đã có người khác và con cũng biết rõ con và người đó không có kết quả gì nhưng sao con vẫn không thể quên, không thể bình tản khi nghĩ về người đó và người phụ nữ kia. Họ đã gạt con, gạt một cách trắng trợn nhưng sao con vẫn nhớ về họ và điều này ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của con.
    Chúa ơi, xin Ngài dẫn con ra khỏi tình cảm mù quáng và sự căm hận sâu sắc này. Xin Ngài ở bên con, xin Ngài đừng bỏ rơi con, Chúa ơi! Xin cho biết con phải làm gi? con không muốn căm hận ai hết Chúa ơi!

  • Nguyen Thuan September 4, 2015, 4:41 am

    Chào mọi người
    Hồi nhỏ tôi sống nghiêm túc và giữ đạo. Nhưng hôm nay tôi là kẻ đau khổ và tội lỗi, và càng ngày càng xa dần Thiên Chúa, tôi chỉ còn danh xưng là Kito giáo. Là người biết và am hiểu tường tận về đạo Chúa, tự hào về niềm tin của mình, song hôm nay tôi lạc hướng và sa ngã. Càng cố gắng thì càng lún sâu. Chưa biết ngày trở về.

  • Phuong Anh September 2, 2015, 11:57 am

    Lay Chua du cho bao nhieu lam loi Chua van luon thu tha cho con,con ban cho con diem phuc duoc lam me,xin Chua thuong gin giu cho con cua con duoc khoe manh binh an khong bi bat cu ton thuong nao tu con,moi toi loi la cua con,xin cho me con con tim duoc binh an ben Chua,du chong con co lam ton thuong con nhu the nao xin cho con hay tha thu va quen di tat ca,nguyen cau Chua soi long mo tri cho chong con som quay ve voi Chua voi me con con,xin cho me con con luon van long cay trong pho thac vao tinh yeu Chua quan phong,chung con tin thac vao Chua.Lay Chua xin dung de chung con bi lac mat Chua trong cuoc doi chung con.Amen

  • Paul Nguyen Thoi Huy August 30, 2015, 9:19 pm

    Con cũng gần như câu chuyện ở trên. Trước đây con có ý định đi tu, nhưng vì thì rớt vào Tòa giám mục( tiền chủng viện). Sau đó, con đi học cao đẳng và đồng thời tìm hiểu một Dòng tu. Rồi con học xong cao đẳng thì nhà Dòng gặp một biến cố và riêng bản thân cũng gặp một biến cố riêng của đời con. Từ đó con đã đi vào Sài Gòn để đi làm và cuộc sống sống rất là bấp bênh. Và trong đầu con không ngừng suy nghĩ tìm cho mình một Dòng tu thích hợp. Nhưng con lại mặc cảm về khả năng ngoại ngữ của con. Và cho tới giờ phút này, con là một người chưa có được công việc ổn định. Tinh thần luôn áp lực về kinh tế, về môi trường xã hội , làm cho con rất mệt và chật vật. Con hy vọng có vị Linh mục nào độc được những lưoif này của con và cho con định hướng về con đường ơn gọi. ( Con rất ước ao đi Dòng tu có phương châm phục vụ người nghèo, bệnh tật, … mặc dù con học một ngành thời trang, không liên quan gì đến với đời sống tu trì). Đây là lời chia sẻ và là tâm tình của con.

  • trang August 26, 2015, 10:05 am

    chúa ơi ! xin ngài luôn ở bên con, dạo gần đây con đã gặm nhấm nỗi sai lầm của mình, luôn dằn vặt bản thân, thường xuyên nghĩ rằng mình không đáng sống, và muốn chết, muốn được về bên ngài, được ngài ôm trong vòng tay, được ngủ yên dưới chân ngài, được tựa vào vai ngài, được khóc thật nhiều, được ngài che chở, sẽ không còn lo lắng, sẽ không còn hối tiếc, sẽ không còn những tháng ngày cô đơn, buồn tủi.

    con biết như thế là có lỗi với Ngài và với ba mẹ con nhiều lắm vì Ngài đã ban cho con được sống, được khỏe mạnh, nhưng có lúc con không kiềm chế được cảm xúc của con chúa ơi, xin ngài thứ lỗi cho con.

    Tự đáy lòng con vẫn mong làm điều gì đó cho ba mẹ con, chứ con không muốn chết rồi để lại nỗi đau cho ba mẹ. đó là vô trách nhiệm và ích kỷ.

    Chúa ơi! xin ngài thêm sức cho con về tinh thần và thể chất để con vượt qua được những sai lầm của con chúa ơi, con đã cố gắng hết sức và đã kiệt sức, rồi bỏ cuộc trong cái lúc kiệt sức ấy. Nhưng bây giờ, khi đã bỏ cuộc, con lại không biết phải làm gì với cuộc đời mình. công việc bấp bênh, con thấy sợ hãi.

    con sợ Ngài cũng bỏ con, con sợ con không đủ thời gian để làm điều gì đó có ý nghĩa cho ba mẹ con. chúa ơi! sao trong lúc kiệt sức ấy con lại bỏ cuộc theo cách như thế này, giờ con không biết phải làm sao, xin ngài chỉ cho con biết con phải làm sao có được không chúa ơi.

    xin hãy giúp sức cho con để con làm được điều gì đó ý nghĩa cho ba mẹ con chúa ơi, con rất sợ

  • Sea August 24, 2015, 12:28 am

    Chúa ơi…con cs con bế tắc quá. Dường như con sắp kiệt quệ . Giờ con k biết phải làm sao con lo lắng sợ hãi mệt mỏi vô cùng con thất vọng mọi thứ trước mặt con như đen sầm lại. Chúa ơi xin chúa đến bên con được k ạ…xin chúa đừng bỏ con.amen

  • Maria Khởi Nguyên August 23, 2015, 10:22 am

    Chúa ơi con đang lạc lối và con cần Chúa. Con và Anh yêu nhau nhưng chỉ vì Anh không muốn theo Chúa, không muốn giữ đạo mà con và anh phải xa nhau. Con trách Chúa vì tại Chúa nên con mới đau khổ như thế, rồi nỗi đau đó nhân lên khi Anh cưới người bạn thân nhất của con làm vợ. Con oán hờn, ghen ghét và sự ích kỷ trong con ngày càng lan tỏa. Khi nghĩ tới hai người họ lòng con lại đau, con không muốn mình như thế Chúa ơi, con muốn tha thứ, muốn chúc họ hạnh phúc với cả lòng thành của con. Người biết không? mỗi khi nhớ tới những kỷ niệm có liên quan tới hai người họ thì con lại khó chịu, con ghét họ nhưng con không muốn vậy, con chỉ biết xin Chúa cất khỏi lòng con những oán hờn ghen ghét và những ích kỷ nhỏ nhen, con muốn họ được hạnh phúc mặc dù giờ đây con chưa làm được. Chúa ơi con xin lỗi Chúa vì con đã trách Chúa mà quên đi những ơn lành Người đã ban cho con. Người sẽ giúp con để con có thể tha thứ và chúc họ hạnh phúc phải không Chúa? giờ con chỉ có Chúa thôi, con có nhớ một câu hát mà giờ con mới hiểu “…tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa con người…” con biết Chúa để con đau khổ như thế chỉ vì Chúa muốn con tìm về Chúa, nương tựa Chúa. Nguyện xin Chúa đừng bỏ rơi con vì con nhỏ bé Chúa ơi.

    • Tran Hy Thien October 26, 2015, 10:46 am

      Chuc ban luon vung tin noi Chua. Ban hay nghi nhu the nay: tất ca nhung gi ma ban da được,da mat…đều hong an cua Chua. Ma da la hong an thi chắc chan do la điều tốt đẹp nhat.
      Con toi thi the tham hon ban nhiều. Nhung bay gio thi toi thay binh thuong lam. Cuộc doi kho ma co the theo y minh.
      Chuc ban sớm co hanh phuc nhe

  • Giuse Nguyễn August 22, 2015, 1:32 pm

    Chúa oi! Con cũng chỉ mới biết đến Chúa được hơn 3 năm khi lập gia đình. Trong lúc này lòng con cảm thấy bối rối và đau buồn khi nghe người ấy nói hối hận khi phải lấy 1 người chồng không có khả năng cho mình được 1 căn nhà để ở. Con cảm thấy mình thật bất tài và tuyệt vọng. Xin Chúa ban thêm sức con. Amen.

  • thuyen trang August 14, 2015, 10:43 am

    Con la ke co toi. Nhung con biet Chua luon ben con, luon nang do con tren duong doi kho nhoc, Chua ko bo roi con. Con cam on Chua da cho con duoc binh an

  • nhat nhoa August 13, 2015, 1:06 am

    Lay chua.xin chua hay giup con vuot qa kho khan nay.giup con va a ay co them niem tin de o ben canh nhau.dung thu thach chung con nua.chung con y nhau da gan 4nam roi vi gia dih a ben giao ko thich lay con o ben luong nen chung con dang vo cung be tac va dau kho.con that long y va muon lay a ay lam chong cho du biet se rat gian nan.vi ap luc gia dinh ma bay gio a ay cung ko ngi den tinh cam bao lau nay ma muon quen con.xin chua hay nhin thau tam long va dan buoc chi cho con 1con duong di.con that su mat hi vong khi ma a ay dou xu voi con nhu vah.con da cho doi cai ngay cam tay a ay buoc vao nha tho nhung gio day moi chuyen da thay doi.xin Chua giesu.me Maria ong thanh Anton cac thien than o tren thien dang jup con vuot qa kho khan nay

  • Trâm August 11, 2015, 12:19 pm

    Chúa ơi,có phải ngài đang trừng phạt con ko.con bõ lễ và lần chuỗi mân côi quá nhiều nên giờ đây con mang bệnh đầy mình.
    Con cảm thấy cuộc sống con bế tắc,mất hết tinh thần.Con ko còn thấy niềm vui trong cuộc sống,giờ con chỉ mún chết đi.Bệnh tật đã lm cho con chán nãn cuộc sống này lắm rồi
    Chúa ơi,xin hãy thứ lỗi cho con.amen

Lời Bình Trang 15/28⟪⟪ cuối...1314151617...Mới Nhất ⟫⟫

Leave a Comment